Chồng vừa quẳng túi đồ ăn tôi gửi vào thùng rác và lời nói khiến tôi xấu hổ.
Vợ chồng tôi kết hôn khi tôi 28 tuổi, lúc đó tôi đang gặp khủng hoảng tài chính nghiêm trọng do làm ăn thua lỗ và nợ nần. May mắn là có sự hỗ trợ từ gia đình. Trong thời gian khó khăn ấy, tôi quen chồng, người hơn tôi 5 tuổi, và anh đã giúp tôi trả nợ. Chồng tôi lúc đó mới thăng chức quản lý chi nhánh miền Bắc. Chúng tôi nhanh chóng yêu nhau và kết hôn trong cùng năm. Thời gian đầu hôn nhân rất hạnh phúc, tôi được bố mẹ chồng yêu thương vì là con dâu đảm đang. Tuy nhiên, tôi nhận ra mình không hợp với kinh doanh vì thường gặp trắc trở.
Tôi rất giỏi nấu ăn, chăm sóc gia đình, nhưng từ khi lấy chồng, tôi ít giao lưu với bạn bè. Nhiều người đã mất liên lạc, và những người thường nói chuyện thì ngại tiếp xúc với tôi vì tôi sống khép kín sau biến cố tài chính. Sau nửa năm kết hôn, tôi mang thai, bận rộn với việc nhà, không có thời gian kết bạn. Hơn 2 năm sau, tôi bắt đầu sử dụng mạng xã hội để kết nối lại với bạn cũ. Chồng tôi thấy tôi đăng ảnh và nhắc nhở tôi phải cẩn trọng trong việc kết giao, chỉ nên nói chuyện với người thân. Tôi hiểu và đồng ý, nhất là sau khi từng bị lừa bởi bạn trong kinh doanh. Gần đây, tôi đã rất sốc và thất vọng khi chồng phản ứng mạnh mẽ chỉ vì tôi đăng một dòng trạng thái thèm nem chua rán.
Trong đợt giãn cách, hàng quán đóng cửa, tôi ngại đi siêu thị vì có con nhỏ, chỉ mua đồ ở tạp hóa chung cư. Một người bạn cũ, Lan, đã gửi cho tôi một cân nem chua rán và ít rau củ. Tôi rất tin tưởng Lan vì chúng tôi từng học chung và giúp đỡ nhau. Khi nhận đồ từ bác bảo vệ, chồng tôi đã lấy túi đồ và ném vào thùng rác, khiến tôi ngỡ ngàng. Tôi đã kể với anh về việc Lan gửi đồ, nhưng chồng lạnh lùng yêu cầu tôi không được chơi với bạn bè nữa.
Ngày xưa em bị bạn bè lừa mà không rút kinh nghiệm. Giờ ai đối tốt với em cũng chỉ để lợi dụng. Anh nhắc em rằng anh đã từng giúp em trả nợ, nên em phải nghe lời anh. Từng câu nói của anh như đâm vào tim tôi, khiến tôi cảm thấy mình phải nợ anh và không thể sống nếu không có anh. Vậy còn tình cảm vợ chồng thì sao? Tôi chỉ muốn có một, hai người bạn thân để thỉnh thoảng gặp gỡ, shopping, mà sao lại khó khăn đến vậy. Tôi thật sự bất lực trước chồng mình...
Source: https://afamily.vn/vua-ra-cua-nhan-tui-do-an-ban-gui-chong-da-cam-quang-vao-thung-rac-roi-buong-loi-khien-toi-be-bang-20210915175741684.chn